Huyết áp tụt, nhờ chồng pha nước gừng mà nhận lại câu nói khiến tôi tổn thương.
Vợ chồng em là thanh mai trúc mã, cưới nhau hai năm trước. Bạn bè khen tình yêu của tụi em như cổ tích, nhưng sống chung mới thấy em hiểu chồng còn ít. Anh khô khan và lười biếng, mọi việc nhà dồn lên em. Khi em mệt mỏi, anh mới phụ giúp chút ít, phải nhờ gia đình can thiệp mới cải thiện được phần nào. Giờ anh biết nấu ăn và làm việc nhà, nhưng vẫn giữ tính cách khô khan, ít nói. Mỗi khi em bệnh, anh không biết nấu cháo hay mua thuốc cho em, khiến em càng thêm tủi thân.
Một lần em bệnh sốt, chồng về thấy em nằm trên giường còn trách em lười biếng không nấu ăn. Khi em nói ra, anh mới biết và chạy đi mua phở cho em, còn mình ăn mì tôm. Em thường ghen tị khi nghe bạn bè nhận quà từ chồng trong các dịp lễ, còn chồng em chỉ đưa tiền và bảo tự mua sắm. Có lần em giận không nhận tiền, anh mới chở đi mua nhưng cũng không vui vì anh chê em kén chọn. Gần đây, em về nhà cảm thấy tụt huyết áp, nằm bất động trên giường. Anh thấy em trong bộ áo dài liền vào phòng lấy quần áo ở nhà và bảo em đi tắm.
Em thì thào kêu anh giúp em làm nước gừng vì em bị tụt huyết áp. Không ngờ anh đáp lại: “Lúc nào cũng mệt, chả việc nặng nhọc gì mà cứ õng ẹo.” Nghe vậy, em cảm thấy thất vọng và chảy nước mắt. Sau 5 phút, anh mang nước gừng lên nhưng em không muốn uống nữa. Anh lặng lẽ nấu mì ăn, khiến em tức giận. Em tự hỏi sao chồng em lớn rồi mà vẫn không khôn.



Source: https://afamily.vn/bi-tut-huyet-ap-toi-nho-chong-pha-cho-coc-nuoc-gung-vay-ma-anh-buong-mot-cau-khien-toi-cay-dang-20180130153019884.chn